Câu chuyện về "người đàn ông bại liệt" qua lời kể của những người cung cấp thực phẩm và hàng xóm.
Hàng xóm cho biết từ khi chồng bị liệt, mẹ con bà Loan ít khi đến nhà. Ông Đàm Quang Anh, 68 tuổi, bị tai biến mạch máu não đã 6 năm và sống cùng vợ là bà Tạ Bích Loan và con gái tại Hà Nội. Bà Loan phản bác thông tin trên Facebook về việc bà bỏ mặc chồng, cho rằng nhà chồng không hỗ trợ chi phí chăm sóc, khiến gia đình bà rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Khi phóng viên đề nghị thăm chồng và kêu gọi giúp đỡ, bà Loan từ chối và khẳng định đã làm việc với chính quyền địa phương. Bà cho rằng thông tin trên Facebook không chính xác và cho biết chỉ mình bà chăm sóc chồng, nhưng ông thường mắng nhiếc bà. Một hàng xóm cho biết từ khi chồng bà bị bệnh, mẹ con bà đã chuyển ra ở riêng và không về nhà, đặc biệt là con gái đã hai tháng không thấy mặt. Bà Loan trước đó đã sửa nhà để tách biệt với chồng và thuê người chăm sóc. Khi phóng viên hỏi về cách đối xử của hai mẹ con, hàng xóm cho rằng đó là quá đáng và bà Loan đã phản ứng gay gắt với những góp ý.
Theo lời kể của hàng xóm, gia đình ông Anh thường xuyên mâu thuẫn và không hạnh phúc, đặc biệt sau khi người chồng bị bệnh, khiến chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Bà Loan đã cho phóng viên xem tin nhắn từ chồng. Khi phóng viên đến nhà bà, nhóm thanh niên đã mang đến suất phở xào mà chồng bà nhắn gửi. Đây là lần thứ ba trong tuần nhóm này tiếp tế đồ ăn cho ông Anh. Tuy nhiên, bà Loan không cho họ lên phòng, nên nhóm phải gửi lại và nhờ bà chuyển lên, nhưng họ không biết suất ăn có đến tay ông Anh hay không, vì chỉ sau 5 phút, bà đã khóa cửa ra ngoài. Nhóm tình nguyện viên cũng chia sẻ về việc tiếp tế đồ ăn cho ông Anh sau khi nhận được thông tin từ người thân trong gia đình.
Trong con ngõ, có ngôi nhà mà người ta nghi ngờ đang nhốt một người đàn ông bệnh tật. Tối 13/9, nhóm tình nguyện mang bánh mì và sữa đến cho ông. Khi gọi điện, sau một lúc, ông thả xuống một dây với túi bóng chứa hộp thuốc để giữ cho túi không bay. Họ bỏ 3 hộp sữa vào, nhưng một hộp rơi. Ông An sau đó thông báo “nặng quá, chỉ cần 1 hộp sữa và 1 bánh mì”. Việc chuyển đồ kéo dài gần 1 giờ, liên tục thả và kéo lên. Ông Anh đã sáng tạo ra một sợi dây từ băng gạc y tế để thả xuống, nhưng có lần dây bị đứt. Sau, cháu gái ông đưa dây ni lông, giúp việc chuyển đồ dễ hơn. Dụng cụ "kiếm cơm" của ông là một chiếc gậy có đầu móc giống cần câu để thả đồ xuống.
Nhóm tình nguyện thường gọi điện cho ông Đàm Quang Anh trước khi mang thức ăn đến, diễn ra liên tục trong gần một tháng. Ông Nguyễn Hữu Cầm, tổ trưởng tổ dân phố 31, cho biết ông Anh trước đây sống ở Bạch Mai, làm nghề tự do với thu nhập bấp bênh. Khi có tiền, ông không gặp vấn đề gì, nhưng khi thiếu, vợ thường ép ông nhịn đói. Ông Anh từng bị thương chân do xe máy cách đây 6 năm, dẫn đến nhiễm trùng và khó khăn trong di chuyển, khiến gia đình dần bỏ bê ông. Một người thân đã thuê người chăm sóc và con cháu hàng tháng hỗ trợ tiền ăn cho ông.
Họ hàng khuyên gia đình cho bác Anh đi trại dưỡng lão, nhưng bác không đồng ý.






Source: https://afamily.vn/chuyen-nguoi-dan-ong-bai-liet-qua-loi-nhung-nguoi-tiep-te-do-an-va-hang-xom-20131018111727662.chn